Dàn ý :
Mở bài :
- Giới thiệu về câu nói của người mẹ "Đi đi con, hãy can đảm lên, thế giới này là của con, bước qua cánh cổng trường là một thế giới kỳ diệu sẽ mở ra"
Thân bài :
- Giải thích từng cụm từ :
+ Can đảm : Từ này chỉ những người có tính cứng cõi
+ Một thế giới kì diệu :
_ Thế giới này sẽ có hai lớp nghĩa :
Nghĩa thứ ( nhất ) : Ta hiểu theo nghĩa của thế giới kì diệu, nghĩa của cụm từ này có thể là một thế giới thần kì trong câu chuyện cổ tích ta hay đọc, trong những thế giới thần tien của ông bụt, bà tiên
Nghĩa thứ ( hai ) : Hiểu theo nghĩa ẩn dụ của người mẹ, một thế giới không vướn đầy bụi thế gian vấy bẩn, một thế giới chỉ toàn là tri thức, tình yêu thương và niềm hy vọng. Thế giới ấy có được biết bao người bạn tốt, biết bao nhiêu thầy cô hiền. Thế giới chắp cánh ước mơ tương lai và lái biết bao con đò về bến đỗ
- Giải thích cả câu văn :
+ Thể hiện rất rõ được sự mong muốn, sự mong ước tốt đẹp của người mẹ đối với người con của mình. Muốn con hãy can đảm bước đi trên con đường học tập tri thức. Vì trường học là một thế giới muôn màu diệu kì. Cũng bởi ở đây rèn luyện cách cảm nhận niềm vui, cảm nhận sự thăng hoa của cuộc đời. Cũng là nơi cho ta biết cách chấp nhận sự thất bại cho dù thất bại làm cho tình thần hoảng loạn, thiếu tự tin
Kết bài :
+ Nêu cảm nghĩ cuối cùng của em về câu văn trên
+ Khẳng định lại ý nghĩa của lời nói người mẹ
Bài làm
Trường học - nơi thắp sáng những ngọn nến, nơi chắp cánh để những ước mơ bay cao, bay xa hơn. Bước qua cánh cổng trường chắc hẳn, chúng ta càng cảm nhận được nhiều điều hơn thú vị, nhiều đi chúng ta chưa được biết hơn. Một thế giới vô vàn những tri thức rộng lớn, vô vàn những điều thú vị đang chờ chúng ta. Người mẹ trong “Cổng trường mở ra” của nhà văn Lý Lan đã nói với con một câu : “Đi đi con, hãy can đảm lên, thế giới này là của con. Bước qua cánh cổng trường là một thế giới kì diệu sẽ mở ra”
Có những điều chúng ta chưa được biết ở trong câu văn này hàm ý chứa một điều gì cả. Nó ẩn dụ về những điều diệu kì ở trong ngôi trường này. Can đảm ? Can đảm ở đây nghĩa là chỉ những người cứng cõi, không sợ bất kì điều gì mà vẫn cứ xông pha vào nó. Không lo sợ, cũng giống như những anh hùng, chiến sĩ bất chấp những khó khăn mà vượt qua để cứu nước vậy
Thế, thế giới kì diệu là gì ? Chúng ta ai cũng sẽ hiểu theo một lớp nghĩa. Cũng có thể nói về lớp nghĩa chính của nó mà cũng có thể nói về lớp nghĩa phụ của nó. Vậy lớp nghĩa phụ là lớp nghĩa gì ? Một thế giới thần kì trong câu chuyện cổ tích ta hay đọc, trong những thế giới thần tiên của ông bụt, bà tiên. Thế giới đầy những phép thần thông hay đầy những điều lạ lẫm
Nhưng đối với câu văn này, chúng ta không thể hiểu theo nghĩa đó được. Sự kì diệu ở đây không phải là một phép nhiệm màu nào đó của bà Tiên hay ông Bụt. Cũng không phải là thứ đặc biệt mà trần gian không có. Mà đó là tất cả những thứ mà mỗi con người cần khám phá, vượt qua. Một thế giới không vướn đầy bụi thế gian vấy bẩn, một thế giới chỉ toàn là tri thức, tình yêu thương và niềm hy vọng. Thế giới ấy có được biết bao người bạn tốt, biết bao nhiêu thầy cô hiền. Thế giới chắp cánh ước mơ tương lai và lái biết bao con đò về bến đỗ. Khiến cho biết bao nhiêu người phải luôn luôn nhớ đến nó
Câu văn đã thể hiện rất rõ được sự mong muốn, sự mong ước tốt đẹp của người mẹ đối với người con của mình. Mẹ muốn con hãy can đảm bước đi trên con đường học tập tri thức. Vì trường học là một thế giới muôn màu diệu kì. Cũng bởi ở đây rèn luyện cách cảm nhận niềm vui, cảm nhận sự thăng hoa của cuộc đời. Cũng là nơi cho ta biết cách chấp nhận sự thất bại cho dù thất bại làm cho tình thần hoảng loạn, thiếu tự tin. Giúp chúng ta đứng dậy sau khi ngã. Giúp ta tự biết tất cả điều sai điều đúng, tránh việc sai trái, làm việc phải mà thôi. Còn khuyên ta nên đón nhận những điều tốt đẹp mà cuộc sống ban tặng. Hãy buôn bỏ những u buồn những xấu xa ra khỏi tâm hồn
Qua đó, chắc hẳn, câu nói ấy : "đi đi con, hãy can đảm lên, thế giới này là của con, bước qua cánh cổng trường là một thế giới kỳ diệu sẽ mở ra" đã mang một hàm ý sâu sắc, chứa một tình yêu của tình mẫu tử, chứa đựng đầy sự quan tâm, yêu thương vô bờ bến của người mẹ. Là một người con - một người học sinh, chúng ta phải cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng cha mẹ, thầy cô - người đã dẫn dắt ta đi hết nửa quãng đường đời