Mk chưa học cái này nhưng có lẽ sẽ làm được :))
Bài làm
Tình bạn hiện nay, nói đơn giản thì nó đã khác xưa rất nhiều, không còn giống như cái thuở sơ khai của nó nữa. Ban đầu, cậu biết không, Trái Đất của chúng ta thật thà lắm, con người, bạn bè, đối xử với nhau chỉ một với một mà thôi. Nhưng khi xã hội càng ngày phát triển, con người cũng đã tự cải tạo bản thân lên một tầng lớp mới, nhiều lớp gạch đá hay mặt nạ đều đã ra đời. Bây giờ, tình bạn trong sáng tốt đẹp không hẳng là đã tuyệt chủng, nhưng cũng không còn nhiều. Bạn bè, nói đơn giản hơn nữa chính là ví dụ của một đôi bạn "thân" mà tớ biết, nhưng họ đã từng "thân" nhau cách đây lâu lắm rồi. Một trong số 2 người đó tên là Thành, bố mẹ cậu đặt tên như vậy vì tin tưởng sau này cậu ấy sẽ được tôn vinh bởi đức tính chân thành. Nhưng thực tế thì sao? Cậu ấy rất hay nói dối! Nói dối rằng mình rất thật thà, nói dối rằng mình rất tài ba, nói dối rằng mình rất đáng tin. Và người bạn thân của cậu ấy - Cường, đã tin hết những gì cậu ta nói. Cuối cùng, thì sao? Mất người yêu, mất tiền đồ, mất sự tin tưởng, mất tình bạn, đó là những gì mà Cường nhận được từ sự chân thành của Thành. Vậy để đơn giản hoá định nghĩa về tình bạn này, tớ đã tóm tắt tất cả trong những từ: "giả dối"; "lợi dụng"; "nhu nhược" và "cả tin". À nhưng mà tình bạn đẹp trên thế giới này vẫn còn nhiều lắm, không phải nơi nào cũng chứa những ác ma như vậy đâu. Giống như là những cuốn tiểu thuyết lãng mạn về tình bạn hơn mười mấy năm trời của một cặp uyên ương, sau đó dẫn đến tình yêu và hạnh phúc mãi về sau. Vậy nên chốt lại cuối cùng, vẫn là nên để cậu quyết định xem tình bạn có cần thiết? có đáng tin? có mang lại niềm vui và sự tin tưởng? Tất cả cũng đều là quyết định của cậu!
(Xin lỗi vì nó đọc như nhật ký đe doạ?)