Sau khi học xong bài ca dao "Những câu hát về tình yêu quê hương, đất nước, con người", em cảm thấy thêm yêu và tự hào về vẻ đẹp của quê hương, đất nước, con người của đồng bào mình hơn. Quê hương đất nước đối với mỗi chúng ta đều là những thứ thiêng liêng. Để có được đất nước như ngày hôm, cha ông ta đã đổ không biết bao nhiêu xương máu giành được độc lập. Bởi đất nước Việt Nam luôn xanh tươi, với những địa danh lịch sử nổi tiếng gắn liền với những nét đặc sắc về hình thể, cảnh trí, văn hóa và bức tranh phong cảnh. Những cánh đồng bát ngát, trù phú hứa hẹn một mùa bội thu. Hay phong cảnh xứ Huế, đường vào quê Bác nên thơ, hữu tình. Tất cả đều thể hiện tình yêu chân chất, tinh tế và lòng tự hào đối với con người và quê hương, đất nước. Vậy nên, là thế hệ trẻ thì chúng ta trước tiên cần phải ra sức xây dựng đất nước. Đưa đất nước phát triển giống như lời Bác Hồ mong muốn "sánh ngang với các cường quốc năm châu". Phải cần chăm chỉ học tập xây dựng đất nước. Tự rèn luyện bản thân làm sao để phù hợp với sự phát triển của thời đại 4.0. Đó chính là thể hiện tình yêu quê hương đất nước, để xây dựng đất nước của mỗi cá nhân, của mỗi thế hệ trẻ ngày nay.