Qua tác phẩm "cô bé bán diêm", của tác giả An-Đéc-xec. Ông muốn cho chúng ta thấy rằng trên trái đất này vẫn còn rất nhiều đứa bé ấy có thể sinh ra đã bị khuyết tật hay mồ côi cha mẹ. Chính vì thế chúng ta phải thương yêu họ nhiều quan tâm chăm sóc nhiều hơn, để bù vào những thứ mà họ đã bị mất đi. để họ có thêm động lực sống trên cõi đời này .Cho những đứa bé có một tia hi vọng sống tiếp. và cho chúng biết rằng chúng vẫn được tôn trọng . sống theo một cách bình đẳng và có những người bạn tốt anh em tốt luôn kề vai sát cánh với họ , luôn ở bên họ chia sẻ liềm vui, nỗi buồn .Và đó cũng chính là những gì mà tôi muốn các bạn áp dụng vào cuộc sống của chúng ta. để cho cuộc sống không còn cảnh tẩy chay và trả lại nó sự bình đẳng để cho mọi người mọi người một cuộc sống bình yên và sự tôn trọng .