@Nie~
* Nguyên nhân trực tiếp:
- Do tính đa nghi ghen tuông mù quáng của Trương Sinh khi mới nghe đứa con nhỏ không chịu nhận cha kể về một người đàn ông lạ. Trương Sinh không cần tìm hiểu đã vội vàng quy chụp khẳng định nàng hư thân mất nết.
- Hành động của Trương Sinh được miêu tả một cách tăng tiến rất đáng bị lên án. Nghi con nhỏ nói, Trương Sinh về nhà la um lên cho hả giận, mắng nhiếc nàng. Vũ Nương thanh minh không được. Hàng xóm láng giềng sang can ngăn cũng không xong. Đỉnh điểm Trương còn đánh đập và đuổi nàng đi. Hành động vũ phu của Trương khiến nàng đau đớn, tuyệt vọng.Vũ Nương hoàn toàn bế tắc và chỉ có thể tìm đến cái chết để rửa oan cho chính mình.
- Do lời nói vô tình, ngây thơ của con trẻ
- Nếu TS hiện thân cho XHPK khắc nghiệt, trọng nam khinh nữ là tác nhân ghê gớm nhất đẩy Vũ Nương đến cái chết thì lời nói vu vơ, ngây thơ của đứa con cũng góp phần tạo nên bi kịch.
- Đứa trẻ mới bi bô tập nói và chỉ nói những gì nhìn thấy trước mắt. Thế nhưng điều xót xa nhất cho thân phận người phụ nữ là chỉ một câu nói vô tình bâng quơ cũng có thể đẩy họ rơi xuống vực thẳm. Sự mong manh của số phận con người trong xã hội xưa được khắc họa thật đậm nét qua chi tiết này.
HỌC TỐT NHÉ BẠN!!!UwU