Viết đoạn văn diễn dịch làm sáng tỏ câu chủ đề sau: Chị Dậu là một người phụ nữ thương chồng, thương con đồng thời ở chị luôn ẩn chứa một sức mạnh phản kháng tiềm tàng :
=> Chào bạn nha ~~ Bạn tham khảo bài làm của mình nhé , văn mình dở lém , thông cảm nhen ^^ :
Hình ảnh Chị Dậu là tấm gương sáng ngời về người phụ nữ thương chồng , thương con , một người nông dân mạnh mẽ, đồng thời , trong con người của chị luôn ẩn chứa một sức mạnh phản kháng tiềm tàng , dám đấu tranh giành lại công bằng . Gia đình chị là một gia đình nghèo , thuộc loại " nhất nhì trong hạng cùng đinh " , do không đủ tiền nộp sưu thuế , anh Dậu bị đánh trói một cách tàn bạo , đêm hôm ấy , anh Dậu được trả về với một thân xác rũ rượi , như một xác chết . Được bà hàng xóm cho vay một chút gạo để nấu cháo , chị Dậu nấu cho anh Dậu ăn . Những chi tiết : " Cháo chín .... chị bắc ... giữa nhà quạt .... chóng nguội .... rón rén " " .... Thầy em hãy cố ngồi dậy ... húp ít cháo ... đỡ xót ruột ...." " Xem chồng có ăn ngon .... hay không ... " " Thằng Dần ..... húp soàn soạt .... " " Đón cái Tỉu .... " đã cho thấy được rằng chị là một người phụ nữ vô cùng đảm đang , hết lòng yêu thương chồng con , dịu dàng và tình cảm . Đó là hành động đẹp , sáng ngời lên được phẩm chất cao quý của chị . Khi chị bưng bát cháo đến chỗ chồng , anh Dậu chưa kịp ăn thì tên Cai Lệ và tên Nhà Lý Trưởng xông vào đòi bắt trói . Lúc đầu , chị nhẫn nhịn , van xin , hạ thấp bản thân mình , xưng " Ông , cháu " nhưng khi bị tên Cai Lệ bịch một phát vào ngực , chị đã vùng dậy , liều mạng đánh với hắn , chị còn nói " Chồng tôi đau ốm , các ông không được phép hành hạ " . Từ " Ông , cháu " chị đã thay đổi cách xưng hô của mình thành " Tôi , ông " , " Bà , mày " . Chị túm cổ Cai Lệ , ấn dúi ra cửa .... túm tóc người nhà Lý Trưởng lẳng một cú ngã nhào ra thềm ..... . Hành động của chị , dù là bộc phát nhưng nó làm cho hai tên Cai Lệ và tên Nhà Lý Trưởng phải chịu thua , đó chính là sự đấu tranh , chị luôn tin vào công lý , tin vào lẽ phải , " Có áp bức thì sẽ có đấu tranh " . Dù hiền dịu , nhân hậu là thế nhưng khi đứng trước đỉnh cao của sự tức giận , chị sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để chống lại với những áp bức , bóc lột của XHPK đè nặng lên mình . Khi thấy chị đánh nhau với tên Cai Lệ và tên Nhà Lý Trưởng , anh Dậu có can ngăn nhưng chị kiên quyết nói rằng : " .... thà ngồi tù .... để cho chúng nó làm tình làm tội mãi thế ...... tôi không chịu được " càng chứng minh rõ được sức sống mãnh liệt tiềm tàng trong con người của chị . Chính những điều đó đã làm nên một con người lúc thì rất dịu dàng , nhân hậu nhưng lúc thì rất mạnh mẽ , kiên quyết .
=> Đoạn văn trên là đoạn văn diễn dịch vì câu " Hình ảnh Chị Dậu là tấm gương sáng ngời về người phụ nữ thương chồng , thương con , một người nông dân mạnh mẽ, đồng thời , trong con người của chị luôn ẩn chứa một sức mạnh phản kháng tiềm tàng , dám đấu tranh giành lại công bằng ." là câu chủ đề của đoạn văn , mang ý nghĩa khái quát , nêu lên được một phần vấn đề cần phải chứng minh .
CHÚC BẠN HỌC TỐT
NO COPY !!!
@ Heo
* Ai báo cáo cho em xin cái link mạng ạ , em cảm ơn !