2 câu cuối tả ngụ tình là đúng
nhưng chúng mang nhiều í nghĩa
trời non nc thể hiện sự to lớn của thiên nhiên tác giả cảm thấy mk thật nhỏ bé cô đơn
ta với ta í nói chỉ có tác giả và thiên nhiên thể hiện sự heo hút hiu quạnh của đèo ngang
Giải bài 4 hộ mình vs cái bài 6 😀😁
Làm giúp mk câu hpt và câu nghiệm nguyên vs ạ..
Tìm số tự nhiên x sao cho:x+15 chia hết cho x+6
Trong các câu sau, câu nào mắc lỗi lặp từ? A. Người ta sinh ra tự do bình đẳng về quyền lợi và phải luôn luôn được tự do bình đẳng về quyền lợi. B. Quá trình vượt núi cao cũng là quá trình con người lớn lên C. Truyện Thạch Sanh là một truyện hay nên em rất thích truyện Thạch Sanh D. Cây tre Việt Nam, cây tre xanh nhũn nhặn, ngay thẳng, thủy chung, can đảm
Câu 1: phương thức biểu đạt được sử dụng trong đoạn văn. Câu 2: chỉ ra tình thái từ và thán từ. Câu 3: hiện thực và mộng tưởng trong đoạn văn. Câu 4: chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp nghệ thuật được sử dụng.
Viết một bài giới thiệu về bản thân (ngắn nhất có thể)
Thành tựu khoa học kĩ thuật TQ thời phong kiến? Bộ máy nhà nước thời Lý?
Cho hình bình hành ABCD. Gọi E là điểm đối xứng với điểm A qua B, lấy điểm F sao cho D là trung điểm của AF a) Chứng minh tứ giác DBEC là hình bình hành b) Chứng minh C là trung điểm của đoạn EF c) Chứng minh ba đường thằng AC, BF, DE đồng quy
Viết đoạn mở bài kiểu gián tiếp cho bài văn tả cảnh một dòng sôg
ĐỌC ĐOẠN TRÍCH SAU VÀ VIẾT ĐOẠN VĂN TRÌNH BÀY CẢM NGHĨ CỦA EM VỀ NHÂN VẬT VŨ NƯƠNG TRONG ĐOẠN TRÍCH DƯỚI ĐÂY: " Bấy giờ, nàng đường có mang, sau khi xa chồng vừa đầy tuần thì sinh ra một đứa con trai, đặt tên là Đản. Ngày qua tháng lại, thoắt để nửa năm, mỗi khi thấy bướm lượn đầy vườn, mây che kín núi, thì nỗi buồn góc bể chân trời không thể nào ngăn được. Bà mẹ cũng vì nhớ con mà dần sinh ốm. Nàng hết sức thuốc than lễ bái thần phật và lấy lời ngọt ngào khôn khéo khuyên lơn. Song bệnh tình mỗi ngày một trầm trọng, bà biết không sống được bao lâu, bèn trối lại với nàng rằng: - Ngắn dài có số, tươi héo bởi trời. Mẹ không phải không muốn đợi chồng con về, mà không gắng miếng cơm miếng cháo đặng cùng vui sum họp. Song lòng tham vô cùng mà vận trời khó tránh. Nước hết chuông rền, số cùng khí kiệt. Một tấm thân tàn, nguy trong sớm tối, việc sống chết không khỏi phiền đến con. Chồng con nơi xa xôi chưa biết sống chết thế nào, không thể về đền ơn được. Sau này, trời xét lòng lành, ban cho phúc đức, giống dòng tươi tốt, con cháu đông đàn, xanh kia quyết chẳng phụ con, cũng như con đã chẳng phụ mẹ. Bà cụ nói xong thì mất. Nàng hết lời thương xót, phàm việc mai chay tế lễ, lo liệu như đối với trẻ bị đẻ mình. " Hình ở dưới đây là dàn ý nha. Viết theo trình tự đó. Cảm ơn.
Loga.vn - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến