Vẽ anime bùn vừa thôi, đừng rớt nước mắt Cha mẹ tôi: Mẹ + bố: Ai nói gì sai con cứ nói lại cho đúng, đừng nể họ mà im lặng, dù là người lớn. `->` Em vâng lời. Hôm sau, đang học, bỗng đói bụng, đi ra ăn cái bánh. Mẹ nói: Mi không học đi mà ngồi đây hả. `=>` Sự thặc là tui học từ 7 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Tui: Con học rồi mà ! Mẹ: Đừng có cãi, vào học. Đến chiều, bố vìa. Thấy đang học, bố nói: Mi cứ học mãi, học mãi, đi ra ngoài ! Cứ ngồi trong đó không thấy chán hả ? Tui: Con ra ngoài rồi mà ! Bố: Đừng có cãi, đi ra. Vậy, lời nói bên trên là gì ? Làm màu hả. Ức chế từ hôm qua đến giờ. Vẫn có một câu hỏi: - Sống sao cho vừa lòng người ?!

Các câu hỏi liên quan