Đối với em kết thúc ấy vừa có hậu cũn một phần không có hậu. Vì nếu em là Thạch Sanh, trước tiên, em sẽ không biết được mưu đồ của hai mẹ con Lí Thông, và vẫn sẽ có lòng vị tha đối với họ. Cũng là do nhu cầu sinh sống của con người, ai cũng muốn được sống, vì điều kiện khó khăn nên buộc họ phải làm chuyện trái chính nghĩa đạo lí, do cuộc sống dồn ép họ và bước đường cùng đó chính là nghèo đói. con người thời nay của chúng ta ai cũng thế, cũng vì tiền mà làm tất cả, cha mẹ vì con cũng phải làm nhiều thứ trái với pháp luật. Chính vì vậy nên ta không thể trách họ độc ác tham lam, mà hãy trách do hoàn cảnh đã quá tàn nhần đối với họ.
Đấy là theo cảm nghĩ riêng của mình, chúc bạn học tốt!!