Ngôi kể thứ 1 là người kể xưng " tôi ". Người kể có thể trực tiếp kể ra những gì mình nghe, mình thấy, mình trải qua. Có thể trực tiếp nói ra cảm tưởng, ý nghĩ của mình. Ngôi kể xưng " tôi " trong truyện không nhất thiết hính là tác giả.
Bài làm
Món quà mà tôi thích nhất là món quà của bố khi đi công tác gửi về cho tôi. Hôm đó, tôi ra mở cửa để nhận thư dùm mẹ, tôi ngạc nhiên khi đó là quà của bố gửi về. Hộp quà được bố cẩn thận gói bằng tờ giấy màu xanh, màu tôi yêu thích, bên trên có gắn chiếc nơ màu vàng xinh xắn. Lúc đó tôi vui tới nỗi chạy luôn phòng mẹ để khoe mẹ cười rồi xoa đầu tôi nói tôi bóc ra xem bố gửi gì. Hóa ra là bố đã tự tay thêu cho tôi 1 chiếc khăn tay nhỏ. Tôi vui lắm, dù đi công tác xa mà bố vẫn không quên gửi quà về cho mẹ con tôi. Cầm món quà trên tay, tôi sung sướng nên cứ ngắm nghía chiếc khăn mãi. Dù vậy tôi vẫn không quên gửi thư cảm ơn bố. 3 năm rồi, nhưng tôi vẫn giữ gìn chiếc khăn cẩn thận, nó luôn đồng hành cùng tôi khi đi học, đi chơi.
Chúc bạn học tốt !!!!
@ Bông