-Cổng trường mở ra :
+Nhà trường là nơi đào tạo, tiếp them cho ta tri thức, cho ta nhiều bài học đáng giá để giúp ta hoàn thiện nhân cánh mình.
+Cái kỉ niệm ngày đầu tiên đi học đánh dấ một mốc thời gian quan trọng trong cuộc đời mỗi con người. Mai sau nó sẽ là một kỉ niệm khó phai nhòa .
+Người mẹ là một người vô cùng đáng quý. Phải biết quan tâm yêu thương kính trọng mẹ.
-Mẹ tôi :
+Sự hi sinh thầm lặng, bỏ ra cả cuộc đời mình để lo lắng cho chúng ta , nuôi dưỡng, quan tâm giáo dục ta để ta nên người, Được giáo dục , học hành đàng hoàng không thua kém như bao người khác.
+Cách cư xử đúng mực trong cuộc sống. Đừng vì một lời nói mà có thể làm xảy ra một vấn đề nào đó không đáng . Hãy cư xử đúng mực, yêu thương mọi người xung quanh để cuộc sống thêm tốt đẹp hơn.
-Cuộc chia tay của những con búp bê :
+Tình yêu thương, tình anh em là một món quà quý báu được ban tặng . Là người anh hãy thương yêu , nhường nhịn em đừng để em buồn. Còn làm em hãy làm tốt trách nhiệm bổn phận làm em đối với anh.
+Gia đình là một mái ấm trong xã hội. Có gia đình mọi người mới có tình thương yêu dành cho nhau, đừng để cái việc gì đó nó làm ảnh hưởng đến gia đình dẫn đến nhiều việc khác .
+Mỗi người làm cha làm mẹ hãy yêu thương con cái, cho con được đi học, được tình yêu thương từ cha mẹ để trẻ có cuộc sống tốt.
+Hãy trân trọng những gì đang có . Chúng ta đang hơn rất nhiều người. Một số người muốn như ta còn không được huống gì bạn lại bỏ đi , lãng phí để mai sau khi mất mới tiếc.