“ Con dù lớn vẫn là con của mẹ
Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con”
Có lẽ trên đời này người yêu con nhất , thương con nhất mà không cần báo đáp chỉ có mẹ mà thôi. Biết vậy nên con yêu mẹ , thương mẹ nhiều lắm. Nhớ đến mẹ chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau ra con, tần tảo sớm hôm , bòn từng đồng cơm bát gạo nuôi con khôn lớn , trưởng thành mà con xót, con thương mẹ lắm. Nhớ đến những lần mẹ ôm gối khóc vì nghĩ con thiệt thòi hơn chúng bạn, vì những lần xấc xược hỗn láo của con mà con hối hận, day dứt lắm. Mẹ ơi, mẹ khổ vì con quá rồi , hiểu được điêu đó giờ đây con chỉ mong sao bản thân sẽ bớt trẻ con đi một chút, bớt hư đi một chút để không làm mẹ khóc , để mẹ không phải buồn phiền nữa.. “ Mẹ ơi , con yêu mẹ nhiều lắm , cảm ơn mẹ đã đến bên con cuộc đời này , cảm ơn mẹ vì đã luôn tha thứ bao dung cho con, cảm ơn mẹ vì đã yêu con nhiều như thế, cảm ơn mẹ vì tất cả.”