Đáp án:
Tri Ân
Thu đã tàn trời chuyển sang đông
Bồi hồi mong nhớ ngày vui cô thầy
Người trao khát vọng hôm nay
Chắp cho đôi cánh em vui vào đời.
Bao chuyến đò lặng không lời
Ươm mần xanh tối nay người tương lai
Bên trang giáo án đêm ngày
Hao gầy tâm huyết năm dài tháng qua.
Đã bao thế hệ sang sông
Thầy cô luôn mãi vọng trông thào cùng
Mai cho mưa gió, bão bùng
Vẫn âm thầm thắp sáng vùng trời mơ.
Hôm nay em viết vần thơ
Tri ân hai tiếng... vô bờ khắc ghi
Dòng đối dẫu có thịnh suy
Dù bao gian khó mãi ghi ơn người.
Mừng ngày nhà giáo hôm nay
Kính dâng lời chúc cô thầy muôn nơi
An khanh hạnh phúc nay người
Đời đời yêu ấm _ Đưa người sang sông.
~ Nếu đúng xin CTLHN + 5 sao + Cảm mơm ~
@quynhchik852
Mặt dày xin điểm về cho nhóm.