Vào thuở xưa, những người phụ nữ nói chung là nhấn mạnh về vẻ bề ngoài , thân phận nhỏ nhoi , bé xíu trong xã hội thời xưa ám chỉ rằng phụ nữ có nhan sắc đến đâu thì cũng không có được về quyền lực . Mặc dù có câu < trọng nam khinh nữ > thì lợi thế của đàn ông khá cao nắm mọi quyền hành cho gia đình mà coi vợ như những chú kiến li ti . Những khuôn mặt đáng thương và chịu nhiều đau khổ trong mọi nhà , bị người chồng bóc lột và hãm hại những người vợ bằng cách là làm một trong công việc nặng nề , mệt mỏi và không biết sức về đến . Ban ngày thì đi ra chợ để bán, cày ruộng , cho gia súc ăn , làm những việc nhà khó khăn . Nhưng người phụ nữ vẫn còn giữ trong lòng một trái tim nhân hậu và quý báo cao cả , vẫn là một người phụ nữ đẹp đẽ nhất đến hiện nay .