Mình là một người khá là thích vào những trang web về học tập để vừa học vừa chơi. Xung quanh mình hầu hết ai ai cũng đều rất thân thuộc với In-tơ-net và luôn cặp kè một chiếc điện thoại thông minh theo mình.
Mỗi ngày, mình dậy sớm và đọc các tin nhắn trên Zalo để xem có tin nhắn mới nào không, thật thuận tiện khi không phải đi gặng hỏi xa xăm mà vẫn có thể biết người ta muốn nói gì. Tôi rời khỏi giường và đánh răng rửa mặt, vùa ngâm nga những bài hát cực hay mới ra. Mẹ mình thì đang trong bếp và lên mạng học các công thức nấu ăn mới mẻ và bổ dưỡng. Mình đánh răng xong thì xuống bếp ăn sáng, như mọi khi thì ba mình vừa ngồi ăn vừa xem thời sự rồi kể lại cho cả nhà. Mình cắp sách đến trường. Trong vài tiết học, thầy cô hay phải trả lời những cuộc điện thoại khẩn. Tôi đi học về và ngồi vào học bài với chiếc điện thoại thông minh nhỏ gọn. Tôi học được rất nhiều điều hay trên mạng về tất cả các môn.Thế nhưng có vẻ mạng xã hội thật bổ ích nhưng thật không hay khi có nhiều kẻ lạm dụng mạng xã hội để bắt cóc và súi dục trẻ em còn non nớt. Chị họ của tôi còn khóc lóc một mình nhiều ngày liền trong căn phòng tối chỉ vì những lời chỉ chích của người khác trên Facebook. Bạn trong lớp của tôi bị nghiện ngập những trò chơi trên mạng, hầu hết lúc nào nói chuyện vơi bạn ấy, bạn ấy đều nói với tôi về mấy cái trò chơi ấy, đến nỗi mà tôi chán nản và không muốn nói chuyện với bạn ấy nữa. Ở nhà bạn ấy chán ghét ông bà, bố mẹ, bạn ấy chie coi các người bạn không rõ danh tính trên mạng mới là những người thân thiết mà không biết họ có thể là người xấu muốn làm hại bạn .
Hãy cân nhắc kĩ lưỡng khi lên mạng, nhất là ở trẻ nhỏ bởi nó có thể làm ảnh hưởng lớn đến suy nghĩ và tư tưởng của mỗi người sử dụng không đúng cách.