Đối với em hoạt động thể thao ở trường rất có hiệu quả. Cũng đúng tuần này nhà trường em tổ chức một cuộc thi bơi lội thể thao em cảm thấy rất hứng thú với hoạt động này. Khi em về nhà em liền đến nũng nịu bảo mẹ cho em đi thi hoạt động bơi đó. Mẹ vẫn cho em đi nhưng có một điều em thấy mẹ cứ buồn buồn em liền nói với mẹ : ' Mẹ cứ yên tâm về con, con chắc chắn sẽ giành chiến thắng và mang về cho mẹ nhé' . Mẹ đồng ý rồi cười thật tươi, em cảm nhận được niềm tin tưởng giao cho em.
Rồi cũng qua ngày thi bơi, em và các bn đi thi mong chờ kết quả của mình. Tiếng vang lên : ' Bạn Liên là người chiến thắng cuộc thi bơi lần này' . Em bỗng giật mình vui lên niềm tự hào của mẹ đã không sai em liền đưa tin cho mẹ và mẹ cũng rất vui mừng. Em hứa em sẽ làm thật nhiều điều có ích để mẹ và các bn ủng hộ và giao niềm tin cho em.