Đề bài : Kể một việc tốt mà em đã làm khiến cho bố mẹ vui lòng.
DÀN Ý :
I/ MB :
- Giới thiệu và làm sáng tỏ vấn đề, câu chuyện mà bản thân định hướng đến.
II/ TB :
+ Thời gian, địa điểm ?
- Vào buổi sáng trời trong xanh, gió thổi nhè nhẹ.
- Đang đi trên đường tới trường.
+ Diễn biến câu chuyện :
- Từ xa em nhìn thấy một vật gì đó màu nâu nâu, trông rất giống 1 chiếc ví, khi đến gần thì thấy đó đúng là chiếc ví.
- Khi mở ra, bên trong đó có rất nhiều tiền kèm 1 vài giấy tờ.
- Bản thân nhìn quanh không thấy ai rồi mới nghĩ thầm " Sao ai lại đánh rơi chiếc ví thế nhỉ".
- Lúc ấy trong tâm trí xuất hiện hai ý nghĩ : 1 bên là lấy tiền đi mua, hai là đem nộp cho nhà trường để tìm người đã đánh mất.
- Vì nghĩ đến lời căn dặn của người lớn nên em chọn suy nghĩ thứ hai.
- Vào đầu buổi học, em lên thưa chuyện với cô gióa về việc mình nhặt được chiếc ví.
- Cô giáo nghe vậy liền khen em và đưa em đến trụ sở công an phường để trình báo, đồng thời liên hệ với bố mẹ về việc làm đúng đắn của em.
- Khi đến nơi bố mẹ đã nói rằng bản thân mình rất tự hào khi con đã biết làm theo lời căn dặn " nhặt được của rơi trả người đánh mất".
Vài ngày sau thì chủ nhân chiếc ví đã nhận lại nó, người phụ nữ đấy rối rít cảm ơn và nói với tôi rằng đây là số tiền mà bản thân đem đi chữa bệnh cho con trai nhưng do đi vội nên đánh rơi mất.
III/ KB :
- Khi làm xong em cảm thấy như thế nào? Em đã làm gì khi nghe xong câu chuyện của người đánh rơi ví kia?
+ Nghe xong câu chuyện, em rất xúc động vì vậy tối hôm đó em và cô giáo, gia đình đã đến thăm và dành cho con trai cô ấy những lời chúc cùng sự giúp đỡ nhất.