Mời bạn tham khảo :
Quê hương là nơi đã sinh ra tôi, đã nuôi nấng tôi thành người, quê hương cũng là nơi rất đẹp và tôi rất tự hào về quê hương, đó là quê hương Phú Thọ thân thương. Phú Thọ quê hương tôi nổi tiếng nhấ là di tích lịch sử thờ cúng 18 đời vua Hùng Vương đã có công dựng nước và giữ nước. Bao đời qua, đây là di tích được nhiều người ưa chuộng và rất thích đến thăm, ngắm nhìn. Phú Thọ quê tôi nói đến đây cũng không thể thiếu con sông Hồng chảy nặng phù sa. Dòng nước đỏ hồng biên biếc ngọc ngà làm gợi cho quê em một vẻ đẹp yêu kiều. Ở Phú Thọ khi đến đây, ai cũng phải mê mẩn với những cánh đồng lúa bát ngát, mênh mông và ửng vàng. Mùa lúa gợi cho tôi vẻ đẹp kiềm diễm. Những hạt thóc vàng thành gạo mang cho con người một sức sống. Nhưng vãn còn thiếu nếu không nhắc đến rừng cọ rộng lớn. Rừng cọ có rất nhiều cây cọ xinh xinh xòe ra, những lá cọ che nắng, ngời dưới gốc cọ rất mát. Đến đây, ai cũng phải trầm trồ vì bản chất siêng năng , kiên trì chất phát mà ngay thẳng của người nông dân Phú Thọ quê tôi. Có một nơi giống ruộng bậc thang, đó là đồi chè. Đồi chè được trồng trên thửa ruộng bậc thang,mọi người trồng chè, thời xưa mọi người thường hái chè bằng tay nhưng bây giờ mọi người thưỡng dùng máy cất chè. Chè là đặc sản của Phú Thọ còn xuất khẩu ra nước ngoài. Không khí ở quê hương tôi trong lành. Con người ở đó dễ gần, yêu thương và rất nhân hậu. Phú Thọ ơi, bao kỉ niệm tuổi thơ của tôi in sâu trong nơi quê hương yêu dấu này. Bao niềm vui, nỗi buồn như dòng máu chảy trong quê hương. Có những lần, tôi cùng bạn bè cầm diều ra bãi đất trống đẻ thả diều, tôi và các bạn vui vẻ thả diều cùng nhau. Không khí ở đó mát mẻ, có nhiều gió mát làm những con diều bay cao hơn, khi các bạn về hết thì tôi về nhà giúp ông bà, bố mẹ làm việc. Tôi rất yêu quê hương tôi Phú Thọ đã cho tôi nhiều kỉ niệm đẹp biết bao, tôi rất biết ơn quê hương Phú Thọ này.