Mình là một chú gà trống đang theo mẹ đi kiếm ăn , do mải chơi nên mình đã lạc mất mẹ . Thế rồi mình thấy một đàn gà con đang lõng thõng theo mẹ kiếm ăn , mình cứ tưởng đó là mẹ mình nên mình đi theo . Khi đi thì mình nhận thấy một sự khác biệt rõ ràng giữa mình là đàn gà đấy , mắt các bạn ấy to tròn, thật long lanh, các bạn ấy có một bộ lông sươm mượt , bóng loáng trông mới đẹp mắt làm sao . Nhận thấy sự khác biệt đó mình đã nhờ bác gà mái mơ đưa về nhà . Qua chuyến đi đó mình hứa sẽ không ham chơi nữa , nếu không thì mình sẽ chẳng gặp được mẹ nữa đâu
Cho Mình Câu Trả Lời Hay nHẤT nHÉ