Đây là kịch bản của mk nha:
Nhân vật:
-Lan
-Anh
-Hân
Nội dung:
Sau khi tiếng chuông kết thúc giờ GDCD vang lên thì đến giờ ra chơi. Hôm đó, cả lớp đều hc bài Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác nên sau khi kết thúc tiết học có rất nhiều bạn vẫn bàn bạc rất sôi nổi về bài ấy. Trong đó, có 3 bạn là bàn tán sôi nổi nhất.
Bạn Lan nói rằng: Mình nghĩ các nước có kinh tế-khoa học- kĩ thuật thì không cần phải học tập các nước khác. Khi nghe Lan nói như vậy, Anh liền đồng tình với quan điểm của Lan: Mình cũng nghĩ như thế. Vì các nước ấy đã rất phát triển rồi, cần gì phải học hỏi. Với lại, các nước ấy đang phát triển, lẽ ra các nước lạc hậu nên học hỏi ngược lại họ mới đúng chứ.
Sau khi nghe ý kiến của 2 bạn Lan và Anh, Hân lại bất đồng quan điểm và nói: Mình lại không đồng ý với ý kiến của 2 bạn. Theo mình, các nước có nền kinh tế đang phát triển thì càng phải cần học hỏi nhiều nước hơn. Vì họ, tuy là phát triển nhưng họ chắc là vẫn còn thiếu sót. Còn các nước lạc hậu, họ vẫn phải học hỏi các nước đang phát triển để nước họ phát triển hơn.
Lan và Anh sau khi nghe hân nói như thế thì ồ một tiếng và hiểu ra vấn đề.
Sau đó thì Hân chốt lại ý của bài Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác
Đây chỉ là kịch bản riêng của mình thôi nên chắc là sẽ có nhìu sai sót. Mong bạn bỏ qua nhé :)))
#Chuc_ban_hoc_tot
#Hoidap247com
~Boo~