Nhằm mục đích chia để trị: lợi dụng mâu thuẫn tôn giáo gây phân biệt chủng tộc ,tôn giáo, xung đột đấu tranh giữa các tôn giáo, dân tộc
Thực dân Anh thực hiện đạo luật Ben gan nhằm chia rẽ đoàn kết dân tộc .
Đường lối kháng chiến chống Tống của Lý Thường Kiệt.
giúp em với mọi người ơiii Ọ^Ọ ============================== Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình: Một người đi xe máy từ A→B với vận tốc 30km/h. Lúc về, người đó đi với vận tốc lớn hơn vận tốc lúc đi là 5km/h nên thời gian về ít hơn thời gian đi là 20 phút. Tìm tên người lái xe. Đùa đấy :))) Tính quãng đường AB
Hãy vẽ ảnh vật trong các trường hợp sau
Đặt 1 vật gần sát gương câu lõm,ta thu duoc ảnh có tính chất nào?
Viết đoạn văn tả một thành phố mà em yêu thích bằng tiếng anh và dịch ra bằng tiéng việt
viết một đoạn văn khoảng 10 câu theo phép lập luận diễn dịch(hoặc quy nạp) nêu cảm nhận của em về nhân vật Lục Vân Tiên trong đoạn thơ "Trước xe...anh hùng".Trong đoạn văn có sd thành phần phụ chú + phép thế (chú thích)
bé na sinh ra với nước da màu đen, tóc xoăn và bị bỏ rơi ở bệnh viện phú yên, việt nam. Không biết bố mẹ bé đến từ đâu . Nhưng bé lại được một gia đình việt nam nhận nuôi. Hỏi bé là công dân nước nào ?
1 người đi xe máy từ a đến b dài 25km với vận tốc 20km/h, người đó đi tiếp diễn c dài 4km hết 15 phút. tính vận tốc trung bình trên cả 2 quãng đường
chứg minh tế bào là đơn vị chức năng của cơ thể?
DÚP EM DỨI MỌI NGƯỜI OUUU ĐẦY ĐỦ HỘ EMMM Bà ở nhà cứ cặm cụi làm ruộng, làm vườn. Bà ăn uống kham khổ, tằn tiền, com cóp từng hào nhưng mỗi khi con cháu, hàng xóm túng thiếu là bà lại sẵn lòng giúp. Có người, bà cho họ vay xong, đến hạn họ cũng chẳng thèm trả nữa. Lúc đòi, có khi còn bị họ nói những lời khó nghe. Những lần như thế, nó hay càu nhàu: "Bà cứ com cóp cho cọp nó xơi. Làm phúc phải tội!", thì bà bảo: "Ở đời, giúp được ai cứ giúp. Mình giúp họ, họ không giúp được mình nhưng sẽ có người khác giúp lại mình cháu ạ!".Cuộc sống của bà vẫn cứ thế. Lao tâm khổ tứ, thắt lưng buộc bụng, ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, để dành cho con, cho cháu. Tích cóp được bao nhiêu, bà lại đưa cho bố và anh em nó.Càng nghĩ nó lại càng thấy bà hiền như bụt,nó biết ơn bà nhiều lắm và lại thấy thương bà nhiều hơn... C1:nêu suy nghĩ của em về câu nói của người bà trong câu : "Ở đời, giúp được ai cứ giúp. Mình giúp họ, họ không giúp được mình nhưng sẽ có người khác giúp lại mình cháu ạ!"
Loga.vn - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến