Ở trước sân trường em có trồng rất nhiều cây nào là bằng lăng, xà cừ, bàng... nhưng trong số đó em thích nhất là cây phượng. Tuổi học trò chúng em hầu như ai cũng đều biết cây phượng. Cây phượng được bác bảo vệ trồng từ rất lâu rồi. Cây phượng được trồng ngay ở góc vườn trường em.
Cây phượng là loài cổ thụ ra hoa vào mùa hè , cây phượng nở hoa từ tháng 5 đến tháng 7 là lúc chúng em nghỉ hè. Đặc biệt cây phượng còn tượng trưng cho tuổi học trò như chúng em nữa. Cây phượng trường em có tán lá rộng che hết một khoảng sân trường lớn. Gốc cây phượng to có màu nâu đen.Rễ cây nổi lên trên mặt đất như những con rắn bò quanh gốc cây. Thân cây màu nâu khoảng một người trưởng thành mới ôm hết được thân cây phượng. Nụ của hoa phượng mọc thành từng chùm. Lá cây phượng nhỏ như lá me. Hoa phượng có màu đỏ mọc thành năm cánh. Trong những giờ ra chơi chúng em ngồi dước gốc cây phượng để tránh nắng khi hết giở ra chơi chúng em thấy cành cây phượng rơi liền mang về để làm kỉ niệm.
Em rất yêu quý cây phượng không chỉ vì cây cho em bóng mát mà còn cho em những hình ảnh của học trò và kỉ niệm của cây phượng.Sắp hè em cũng tạm xa trường nhưng em sẽ ko bao giở quên được kỉ niệm đáng nhớ này. Hết !@@