Mở bài :
- Giới thiệu về cô bé bán diêm và hoàn cảnh của cô bé : Trong đêm giao thừa, trời rét mướt, có một cô bé đầu trần, chân đất, đang dò dẫm đi trong bóng tối
Thân bài :
- Sự việc :
+ Mẹ mất sớm, bà nội hết mực yêu thương cũng qua đời, em phải sống với người bố khó tính trên một căn gác xếp nhỏ lạnh lẽo
+ Em phải đi bán diêm trong tâm trạng lo sợ, bụng đói
- Các lần quẹt diêm :
+ Lần thứ nhất : Hiện ra lò sưởi bằng sắt, lửa cháy trong ấm áp. Nhưng hiện thực lửa lại tắt, lò sưởi cũng biến mất, em nghĩ đến việc về nhà bị cha mắng
+ Lần thứ hai : Hiện ra bàn ăn có ngỗng quay. Ngược lại, hiện thực thì em bé với 4 bức tường lạnh lẽo, phố xá vắng teo, lạnh buốt
+ Lần thứ ba : Hiện ra cây thông nô - en được trang trí lộng lẫy, hàng ngàn ngọn nến sáng rực. Thực tế thì nhìn lên trời chỉ thấy những ngôi sao lấp lánh
+ Lần thứ tư : Thấy bà mỉm cười với em và em xin thượng đế để trở về với bà. Thực thì thì hình ảnh người bà biến mất
+ Lần thứ năm : Bà cầm tay em và cùng bay lên cao không còn đau khổ, đói rét. Thực tế, em đã chết
Kết bài :
+ Cô bé đã chết trong đêm giao thừa ấy, sáng hôm sau, người qua đường vẫn dửng dưng đi qua thi thể cô bé bất hạnh
+ Tác giả đã chia sẽ thông điệp : Hãy yêu thương hãy dành cho con trẻ một cuộc sống bình yên