Nếu như ai hỏi em về những kỉ niệm đẹp đã bên mẹ thì câu trả lời sẽ là hàng ngàn trang giấy. Cuộc sống của hai mẹ con em là muôn vàn tình yêu, muôn vàn kỉ niệm đẹp . Hôm nay em xin được phép kể một kỉ niệm đáng nhớ nhất giữa em với mẹ cho mọi người nghe . Hôm ấy là một ngày mưa to, em về nhà trong trạng thái ướt như chuột lột , mặt mũi tái nhợt , mẹ thấy vậy lo lắng hỏi em nhưng em không đáp, sau đó suốt cả đêm hôm ấy em sốt cao, mẹ túc trực cả đêm trông em.. Ngày hôm sau thầy giáo đến nhà nói chuyện với mẹ, nói rằng em yêu sớm, không chăm lo học hành , thành tích sụt giảm.. Sau khi thầy giáo đi, mẹ gọi em đến , ôm em vào lòng mà nói rằng : “ Con yêu à, cho dù con yêu sớm, con học kém cũng không sao cả , có việc gì thì cứ nói với mẹ, mẹ luôn luôn ủng hộ con.” Lúc ấy em đã khóc , đã nức nở trong lòng mẹ rất lâu.. Bây giờ mối tính đầu của em đã tan vỡ nhưng tình mẹ con em lại càng thắm nồng, mỗi khi nhắc lại chuyện này hai mẹ con lại ôm nhau cười .