Thời gian trôi qua thật nhanh. Mới ngày nào em còn là cô học trò nhỏ lớp sáu bỡ ngỡ , rụt rè , lí nhí chào các bạn làm quen , chớp mắt đã qua bốn năm, giờ đây em là đàn chị lớp chín. Chỉ còn vài tháng nữa thôi em sẽ phải rời xa mái trường , xa bạn bè , thầy cô, em buồn lắm , trống vắng lắm. Bao nhiêu tâm trạng , dòng cảm xúc xuyến xao rộn ràng , kỉ niệm bên thầy cô cứ ùa vào trong tâm trí em , và hôm nay nó lại càng mãnh liệt hơn khi mai đã là ngày hai mươi rồi. Bốn năm dưới bàn tay chở che, yêu thương , chăm sóc của thầy cô , em trưởng thành và lớn khôn từng ngày . Vậy nên thầy cô tựa như người cha , người mẹ thứ hai của em vậy , suốt cả cuộc đời này em sẽ không quên tình yêu và công ơn thầy cô dành cho em. Nhân buổi hai mươi sớm mai, em xin chúc thầy cô luôn luôn khỏe mạnh, hạnh phúc,nụ cười luôn nở trên môi và thật thành công trong cuộc sống .Em yêu và cảm ơn thầy cô nhiều lắm.