Đến với công viên, chúng ta thường sẽ chơi những trò chơi gắn liền với tuổi thơ như xích đu, cầu trượt,... Nhưng vì công nghệ gần như thống trị tất cả nên mọi người ai ai cũng cứ cắm mặt vào điện thoại, quên đi những hoạt động hay trò chơi bổ ích để phát triển. Cậu bé ở giữa sân chơi không hề như trên, cậu không bị công nghệ hiện đại khống chế nhưng mong muốn được chơi cùng bạn bè mà chẳng ai chơi nên cậu bé cảm thấy cô đơn và buồn. Vì vậy, em chọn bạn nhỏ giữa sân chơi vì em muốn ủng hộ khao khát của cậu bé khi được vui chơi với bạn bè, ủng hộ việc cậu không bị thứ máy móc nào khống chế bản thân.