Một triết gia nào đó đã nói: "Xung đột là cơn bệnh trầm trọng của nhân loại và lòng vị tha là liều thuốc duy nhất". Vâng, quả đúng như thế! Trong cuộc đời ai trong chúng ta không một lần mắc lỗi và khi ấy, chúng ta rất cần tấm lòng vị tha của người khác dành cho mình. Đó là sự khoan dung, độ lượng, sẵn sàng tha thứ và giúp đỡ nhau sửa chữa lỗi lầm. Trong gia đình, ta bao dung, nhường nhịn, tha thứ cho sai trái của người thân; khi đến trường, nếu bạn bè có lỡ làm điều gì đó khiến chúng ta buồn thì hãy nhẹ nhàng bỏ qua và khuyên bảo để lần sau bạn không mắc lỗi, làm được điều này không phải dễ dành, nhất là khi ta bị tổn thương nặng nề nhưng đâu cũng là "liều thuốc duy nhất" giúp con người sống chan hòa, nhân ái, gắn bó với nhau hơn và nó cũng giúp ta tìm được sự bình an, thanh thản trong tâm hồn. Tuy nhiên, vị tha không có nghĩa là bao che, dung túng cho những thói hư tật xấu, chúng ta chỉ tha thứ chứ không phải lãng quên để những lỗi lầm ấy sẽ lặp lại trong tương lai. Lòng vị tha là biểu hiện cao đẹp nhất của vẻ đẹp tâm hồn con người. Do đó, chúng ta hãy học cách lắng nghe, chia sẻ và tha thứ cho ngươi khác cũng như chính bản thân mình, để lòng vị tha có thể lan tỏa mạnh mẽ và giúp cho cuộc đời đẹp đẽ, hạnh phúc hơn.