Đây là dàn ý chi tiết bạn xem rồi lấy ý mik công với bài bạn kia nhé
Dàn ý
Mở bài
+Giới thiệu về bản thân (Ví dụ là que diêm mà cô bé sử dụng)
+Hoàn cảnh diễn ra,trời như nào,dịp nào
Thân bài
-Giới thiệu sơ qua về quá khứ của cô bé khi tâm sự và que diêm vô tình nghe lại
+Mẹ mất sớm,sống cùng với bà
+Nhưng bà cũng đã mất cách đây không lâu
+Gia sản trong nhà tiêu tán bởi ông bố
+Năm trước cô bé còn được đón giao thừa cùng bà
+Bố cô bé thì nát rượu,bắt cô lao động kiếm tiên
+Một đứa trẻ phải lao động chân tay khổ cực
+Cảnh ngộ vô cùng đáng thương
+Ngoài trời khi giờ thì lạnh buốt,cô bé thì đi chân trần
+Mọi gnừoi thì đang ở trong nhà đón giao thừa
+VÌ lạnh quá cô phải ngồi vào một cái xó bên đường
-Sự việc cô bé quẹt các que diêm
+Cô ấy quẹt que đầu để sưởi ấm,chúng tôi đã rất cố gắng nhưng vẫn khôn giúp gì đưuọc
+Cô ấy quẹt que thứ hai thì xuất hiện một bàn ăn,tôi thấu hiểu được vì cô bé đang rất đói bụng
+Lần quẹt thứ bà là cây thông vì cô bé là trẻ em nên rất muốn vui chới
+Lần tư đso chính là nguời bà cô bé thương nhất,nhưng vụt tắt vì gió quá mạnh
+Cô dốc hết số diêm còn lại rồi cô cùng bà bay về trờ
+Mỗi lần quẹt,khuôn mặt cô có sự thay đổi rõ rệt
+Lúc vui,lúc buồn,...
Kết bài
+Nếu cảm nghĩ về cái chết của cô bé
+Suy nghĩ về bài này