Thể loại này là thể loại tự sự:
do truyện kể lại một chuỗi các sự việc. Sự viêc này dẫn đến sự việc kia, tạo nên một mạch hoàn chỉnh, không có yếu tố cảm nhận của tác giả Có cốt truyện và nhân vật rõ ràng.
Chúa tể là từ ghép: Được phân loại theo gốc mượn từ trung quốc, hay gọi là từ Hán Việt
Chúa tể: được hiểu là người có quyền lực, thống trị cả một vùng, nhưng có tính cách hơi kiêu ngạo và bất chấp. phẩn tích từ Chúa: là người có quyền hành cai trị trong 1 vùng. Tể : là người đứng đầu coi một việc gì.
Văn bản kể chuyện theo ngôi thứ 3. Kể về chuyện một con ếch từ khi ở dưới giếng, cho đến khi ếch thoát ra ngoài, và bị chết
e. Câu chuyện dạy cho tất cả mọi người vì thói quen kiêu ngạo, coi trời bằng vung của ếch ra, với góc nhìn hạn hẹp khi ở dưới giếng và sự cao ngạo của mình. Khi điều kiện thay đổi, Ếch được thay đổi môi trường nhưng vẫn kênh kiệu ngang buống, bất cần. Thế là kết cục là cái chết đã đến với kẻ ngu dốt, kiêu ngạo. Truyện dạy ta sự khiêm tốn, cái ta biết chỉ là cái vung miệng giếng, ngoài cuộc sống còn rất nhiều thứ phải học phải trau dồi. biết mình biết ta trăm trận trăm thắng