Xã hội ngày nay công nghệ hiện đại ngày càng phát triển , mọi thứ đều gia tăng giá trị , con người trong guồng quay điên đảo của thời đại mới càng ngày càng trở nên vô tâm , lạnh lùng với nhau . Lúc này đây , cái chúng ta cần nhất có lẽ chính là một trái tim bao dung , một nhân cách cao cả để cứu rỗi , để cảm hóa những con người đó . Vậy một nhân cách cao cả là gì ? Đó là lòng khoan dung , là tình yêu thương chân thành chúng ta dành cho nhau . Một nhân cách cao cả có sức mạnh cảm hóa con người không ? Đáp án là hoàn toàn có thể . Như trong tác phẩm Chí Phèo của Nam Cao , nhờ lòng tốt , nhờ trái tim chan chứa yêu thương của Thị Nở , Chí Phèo từ con quỷ dữ của làng Vũ Đại cũng muốn hoàn lương , muốn trở về làm một người lương thiện đó thôi . Thật ra mỗi người trong chúng ta , ai cũng lương thiện , cũng có một trái tim ấm áp cả , chẳng qua là do môi trường sống , sự chèn ép của xã hội khiến người ta biến chất , khiến người ta trở nên xấu xa , ích kỉ mà thôi . Một trái tim khoan dung , một tấm lòng ấm áp sẽ đưa con người ta trở về với chính mình , trở nên thật tốt đẹp . Vậy nên đừng ngần ngại trao đi yêu thương , bởi biết đâu một lần vô tình giúp của bạn có thể cứu rỗi một con người ..