Mỗi khi tháng này qua tháng khác tới , chúng em đều đón tiếp tháng mới đó bằng một buổi chào cờ đầu tuần . Đó là vào ngày thứ hai , khi em mới bước chân vào trường thì đâu đó những chiếc áo trắng toát lên sự mới mẻ và trang nghiêm của các bạn học sinh . Trên khuôn mặt bạn nào bạn nấy đều nở nụ cười rạng rỡ và hào hứng đón chờ qua tháng mới bản thân sẽ làm được nhiều việc tốt và thêm cố gắng học tập để gặt hái nhiều thành tích hơn những tháng vừa qua . Dưới buổi chào cờ , trong không khí trang nghiêm , cả trường đã cùng chào cờ . Ngoài ra nhà trường còn đưa ra những khuyết điểm mà chúng em cần khắc phục . Thêm vào đó , chúng em đã biết được kết quả của sự cố gắng , nỗ lực trong suốt tháng vừa qua đó chính là lớp chúng em đã đạt được hạng hai trong tổng số mười năm hạng . Em cảm thấy đây là ưu điểm mà chúng em cần phát huy . Sau buổi chào cờ này chúng em đã học thêm được rất nhiều bài học mà nhà trường đưa ra .