Mỗi năm học, em lại được tiếp xúc với rất nhiều giáo viên khác nhau và mỗi người trong số họ đều đã để lại trong em ấn tượng. Năm học này được học Văn với cô Huế, điều đó đã khiến em vô cùng xúc động. EM yêu quý cô từ khi em còn là học sinh lớp dưới và được các anh chị khóa trên kể về những giờ học của cô. Niềm khao khát được học cô đã được vun đắp từ thuở nào không hay. Tiết học đầu học cô, em đã rất háo hức. Tiếng giảng bài, chữ viết của cô, giọng nói ngọt ngào thân thương và cử chỉ quan tâm tới chúng em làm em thêm yêu quý cô. Những ngày tháng sau đó là những ngày tháng được cô chăm lo với vô vàn yêu thương, được sống trong thế giới của cảm xúc. Và em tin rằng, không chỉ em, mà có lẽ ai ai trong lớp cxung dành một niềm yêu đặc biệt cho cô Huế dạy Văn, người cô của lòng bao dung, người cô hiền hậu đã nâng bước và chắp cánh cho những đam mê văn chương thật đẹp trong chúng em.