Một trong những tình cảm đẹp nhất thế gian này chính là tình mẹ con. Đó là tình cảm yêu thương ,sự quan tâm chăm sóc mẹ dành cho con. Tình cảm ấy được biểu hiện qua từng cử chỉ, hành động, từng lời nói yêu thương. Có ai trong chúng ta không được nhận những hi sinh vô bờ của mẹ. Mẹ đã chịu bao khó nhọc sinh ra con, mẹ dầm mưa, dãi nắng làm lụng không quản khó nhọc vì mong con được hạnh phúc. Từng lời yêu thương của mẹ, từng lời động viên của mẹ, đó đều là động lực cho ta vươn lên trong cuộc đời chông gai này. Nếu chúng ta không có tình yêu thương của mẹ thì cuộc đời của ta sẽ là một màu xám ảm đạm, buồn tủi. Hi sinh của mẹ giúp ta hiểu ra những giá trị cao đẹp của tình cảm ruột thịt. Mẹ là điểm tựa tinh thần để ta ngày một lớn khôn và hơn cả là biết sống yêu thương, sống tình nghĩa. Thế gian này có thể sẽ có rất nhiều người tàn nhẫn, lạnh lùng và bỏ rơi ta, nhưng mẹ, mẹ mãi mãi vẫn ở đó vì ta mà không ngại hi sinh!