Bài làm:
" Lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo
Khi đến trường cô giáo như mẹ hiền"
Nhắc đến hai từ " cô giáo" thân thương. Em lại nghĩ đến cô Băng, người cô giáo đã dạy em hồi em còn học lớp ba. Là những đã dìu dắt, đã đưa em qua biết bao nhiêu bến bờ.Biết bao nhiêu tri thứ thẳm sâu!
Cô tên đầy đủ là Nguyễn Thị Băng. Năm nay, cô cũng đã bốn mươi tổi rồi. Cô có mái tóc xõa ngang vai, nhuộm màu hạt dẻ xinh đẹp. Đôi mắt long lanh, trong veo nhìn em với vẻ trìu mến, ân cần. Sóng mũi cao, cho cô thêm trẻ trung. Khuôn mặt trái xoan thanh tú cùng làn da trắng hồng. Cô là giáo viên chủ nhiệm em năm lớp 3. Cô có nụ cười duyên tỏa nắng cùng với đôi môi trái tim đỏ ửng như bông hồng. Bàn tay cô nhỏ nhắn, trắng hồng thon như búp măng. Cô có dáng người cân đối. Nên cô mặc trang phục gì cũng đẹp. Cô luôn mặc những bộ áo dài màu sáng. Cô rất thích màu đỏ và hầu như cô đều dùng những phụ kiện màu đỏ. Với dáng vẻ yêu kiều của cô. Với giọng nói ngọt ngào mà ấm áp khiên chúng em rất yêu cô.
Cô hiền lành và có đôi lúc khá nghiêm khắc. Cô luôn dạy chúng em một cách nhiệt tình, giữ kỉ luật và đúng nội quy. Đối với chúng em, cô luôn đối xử rất tử tế, nói chuyện nhẹ nhàng. Cô nói chuyện với các thầy cô khác một cách vui vẻ và rất lịch sử. Công cũng có sở thcihs là sau mỗi tuần làm việc mệt nhọc. Cuối tuần, cô dành thời giand dể nấu ăn thật ngon cho gia đình. Cô cũng là người sống khá nội tậm. Mỗi khi cô buồn, cũng chẳng ai biết. Cô vui, cô cũng chẳng thể hiện ra. Từng ngày qua, cô là người luôn dìu dắt em thành người, cho em từng nét chữ, từng câu văn hay ho.
Em rất yêu cô. Đối vưới em, cô là người tuyệt vời nhất. Cô cho em từng sự trưởng thành tiến lên cuộc sống. Từng bước tiên lên với tương lai. Giờ em đã học lớp 5, những hình ảnh cô vẫn khắc trong em. Em xin hứa rằng, em sẽ học thật tốt để không phụ công ơn cô đã cho em.
@Hủ Tiếu
@Olympia
[ thề nos mạng ạ] hok tốt!!!!!!!!!!!!!!!