1 . Tâm trạng của ông Hai trước khi nghe tin dữ :
* Nhớ làng
- Lại nghĩ về cái làng
- Những ngày cùng làm việc với anh em
- Lòng ông nao nức
- Muốn về làng
- Chao ôi ông nhớ làng quá
* Niềm vui trước tin thắng trận của quân ta
- Một em nhỏ bơi ra giữa hồ Hoàn Kiếm cắm quốc kì lên tháp Rùa
- Anh Trung đội trưởng giết được 7 tên giặc
=> ông Hai có tình yêu làng yêu nước sâu sắc . Ở khu tản cư nhưng ông vẫn luôn hướng về làng Chợ Dầu của mình , vẫn luôn nghe ngóng những tin tức kháng chiến
2 . Tâm trạng của ông Hai khi nghe tin làng Chợ Dầu Việt gian theo giặc
a) Khi nghe tin
- Người đàn bà : cả làng chúng nó Việt gian theo Tây
- Tâm trạng của ông Hai :
+ nghẹn ắng
+ da mặt tê rân rân
+ tưởng không thể thở được
+ giọng lạc hẳn đi
+ đánh trống lảng ra về
=> khi nghe tin dữ : sửng sốt , đau buồn , tức giận , nhục nhã
b) Khi về nhà
- Nằm vật ra gường
- Nước mắt giàn ra
- Rít lên : nhục nhã thế này
- Đấu tranh tâm lí : + bảo vệ làng
+ hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu ông : sao lại có tin như vậy
Trò chuyện với vợ
- cộc loccs , tức giận : gì -> biết rồi !
- ông nín thở trằn trọc không ngủ được
c) Những ngày sau
- 3-4 ngày sau : không bước chân ra ngoài
- nghe ngóng
- chột dạ
- xấu hổ , tủi nhục
- suy nghĩ
+ hay là về làng
+ về làm gì nữa
=> tình yêu nước rộng lớn , bảo trùm lên tình cảm langf quê nhưng không vì thế mà bỏ làng mình
d) Khi trò chuyện với con út
- ông hỏi con :
+ con ai , nhà ở đâu , ủng hộ ai
- con trả lời :
+ con thầy u , làng Chợ Dầu , cu HCM muôn năm
=> tự nhủ với chính mình
3 . Tâm trạng sau khi nghe tin được cải chính
- Tâm trạng :
+ vui sướng tươi vui rạng rỡ , mắt hấp háy
+ chia quà cho các con
- Tự hào : đi khoe với tất cả mọi người
+ nhà bị đốt nhẵn là minh chứng cho sự trong sạch
+ làng chợ Dầu không Việt gian theo giặc
=> tình yêu quê hương trong ông Hai đã mở rộng hòa quyện trong tình yêu đất nước lí tưởng cách mạng