@Shin
Shin chúc bạn học tốt nhé
Đoạn văn kể về bạn thân của tôi
Thảo,là người bạn thân nhất của tôi từ trước tới giờ.Tình bạn giữa hai chúng tôi là vĩnh cửu,không vì bất cứ lí do gì có thể chia cắt tình bạn của chúng tôi.Thảo là một người khá ít nói,trái lại tôi là cái thằng nói nhiều nhất nhì lớp,mặc dù tính cách có trái ngược nhau nhưng không hiểu sao hai đứa vẫn không bao giờ cách xa nhau.Thảo khá lùn,nhưng lại có một đầu ó vô cùng thông minh,đi thi học sinh giỏi toán được đứng giải ba cấp thành phố,bạn ấy không hay chào hỏi với các bạn ấy.Ngày đó,cái ngày mà lần đâu tiên hai chúng tôi gặp nhau,thâm chí một câu chào hỏi cũng không chào nhau,không quan tâm đến nhau dù một chút,nhưng vào một tuần trước khi diễn ra ngày lễ 20/11,có thông báo rằng tất cả mọi ngừoi cần phải tham gia vào đợt văn nghệ này và sẽ làm theo cặp nghĩa là hai bạn một cặp,cô chúng tôi ghép ngẫu nhiên và vô tình chung nhóm với Thảo,hai đứa hẹn qua nhà để nghĩ cách tập luyện,ban đầu tôi chẳng quan tâm,nhưng khi tiếp xúc thì bạn ấy là một ngừoi tốt,luôn biết nghĩ vì người khác và có tấm lòng lương thiện.Kể từ ngày hôm ấy,tình bạn nagfy càng thấm thía và không bao giờ có thể chi cắt được nhau