------------anhtuan05122009--------------------
1)-cảm nghĩ của em về nhân vật thạch sanh là :thạch sanh thật là chất phác và khoan dung,hiền lành,dễ tính,khi bị lý thông dụ dỗ đi thê mạng,thạch sanh ko nghi ngờ mà nge lười,thật thà tin ngay,qua bao nhiêu lần bị lý thông lừa,thạch sanh ko trị tôig học mà khoan dung,tha thứ cho họ,thạch sanh quả là một người hiền lành và kiên trì
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2)-thạch sanh đến từ núi tản viên,có rất nhiều tài năng lạ,sức mạnh của sơn tinh đã khống chế được thuỷ tinh,mang lại sự vinh quang và hạnh phúc cho dân tộc ta,sức mạnh của sơn tinh tượng chưng cho sự đoàn kết,của dân tộc ta trong công cuộc chinh phục thiên nhiên.em hứa sẽ học thật giỏi để ko phụ lòng thầy cô,cha mẹ và anh............
-danh từ riêng là: Sơn Tinh,Thuỷ Tinh
(*Đang buồn*) T_T
MONG BẠN CHO MÌNH HAY NHẤT