Đáp án :
Chắc hẳng đối với mỗi con người ai cũng sẽ có những tình cảm, những tình bạn, ... phải không? những phíu giây lưu luyến, ríu rít, bâng khuâng,...của tuổi học trò chắc cũng chẳng ai có thể quên được. Nơi đó là sự khỏi nguồn cho một tình bạn thiêng liêng mà đã khắc ghi trong những suy nghĩ của từng người. Tình bạn được người ta ví nhưng sông núi, nó vững chắc vào cao cả như vậy bởi vì nó là nơi tâm sự, chia sẻ những nỗi buồn,vui trong cuộc sống hay cả trong chính mình đang muốn cần người bên cạnh. Nó không chỉ là thứ tình cảm giúp cho mỗi người cảm thấy thoải mái mà nó còn là cửa số tâm hồn là nơi mà đã chứa chan biết bao nhiêu là những kí ức tươi đẹp của quãng thanh xuân mỗi người
- 2 từ láy : bâng khuâng, ríu rít
- 2 từ ghép : con người, sông núi