Thông qua điệp ngữ “ không ” được nhắc lại 3 lần và phép liệt kê " kính, đèn, mui, thùng' nhằm khẳng định sự tổn thất nặng nề của đoàn xe do bom đạn của kẻ thù tàn phá. Đồng thời thể hiện sự đối lập giữa 1 cái không và 1 cái có đã khắc tạc hoàn thiện bức chân dung tuyệt vời của người lính lái xe. Những chiếc xe méo mó đầy thương tích nhưng người lính lái xẹ lại kiên cường đến phi thường. Những từ ngữ “ vẫn , chỉ cần” nhấn mạnh thái độ ung dung, thách thức vượt lên tất cả của người chiến sĩ lái xe. Hình ảnh"trái tim" là hình ảnh nhãn tự được dùng với nghệ thuật hoán dụ có sức tỏa sáng cả bài thơ hội tụ vẻ đẹp của người lính. Không có gì cả nhưng lại có tất cả. Trái tim là sức mạnh của người lính, đó là sức mạnh con người đã chiến thắng bom đạn kẻ thù. Trái tim yêu thương, can trường, trái tim yêu nước nồng nàn và căm thù giặc sâu sắc.