Các bạn nhỏ, đặc biệt là bạn gái như em gần như ai cũng có ít nhất một con búp bê. Chúng em coi búp bê như một người bạn để tâm tình, như một em bé để chăm sóc. Em cũng có khá nhiều búp bê, to có, nhỏ có nhưng em thích nhất vẫn là con búp bê bé xíu mà mẹ đã mua tặng cho em vào năm em vừa tròn 1 tuổi.
Thật ra, em đã vô tình lãng quên búp bê trong một thời gian dài. Con búp bê đã nằm ngủ trong hộc tủ quần áo của em. Mãi cách đây khoảng chừng 1 năm khi em lôi nó từ trong tủ ra và nghe mẹ kể về con búp bê, em mới trở nên thân thiết lại với nó. Mẹ kể với em rằng lúc em mới được mẹ mua cho em búp bê này em đã rất thích. Em cứ ôm búp bê rồi đung đưa như là ru búp bê ngủ. Khi đi ngủ, em cũng ôm búp bê theo mình. Con búp bê này chỉ cao khoảng 20cm thôi. Nó có mái tóc màu vàng nhưng vì đã quá lâu nên nó không còn mịn màng như trước mà bị xù một chút ở trên mái. Búp bê vốn dĩ buộc tóc hai bên nhưng khi em tìm thấy nó đã bị tuột mất một bên dây nịt rồi. Những lọn tóc tuy vẫn còn gắn kết với nhau nhưng không còn đẹp nữa. Trên đầu búp bê có đội một cái khăn voan màu hồng giống như cô dâu. Búp bê có đôi mắt màu xanh, đôi môi màu đỏ, hai bên má hồng hào và cái mũi thì nhỏ xinh khiến khuôn mặt trở nên cân đối. Búp bê mặc một bộ váy màu hồng 2 lớp nên trông nó vô cùng lộng lẫy. Ở phần vai em thấy có đường chỉ khâu giúp bộ váy gắn chặt với búp bê. Em hỏi mẹ thì được biết bà ngoại đã làm vậy bởi chiếc váy khá rộng so với con búp bê này.