Cuộc sông là hành trình dài của nỗ lực và phấn đấu không ngừng. Vì thế, những trải nghiệm là điều không thể thiếu trong đời sống của ta. Trải nghiệm là làm việc, là khám phá thế giới xung quanh. Có trải nghiệm thì con người mới biết mình cần làm gì, cần cư xử ra sao cũng như bản thân mình thích gì. Chính trải nghiệm đã cho con người kĩ năng, kinh nghiệm để từ đó có thể phát triển bản thân mình. Không có gì cho ta nhiều hơn sự trải nghiệm. Giữa một người ngày ngày trong lồng kính, ngày ngày lo âu sợ hãi thì người dám đi, dám vươn mình bao giờ cũng sẽ có thành công. Đời sông là va vấp, là trải nghiệm để khám phá chính bản thân, tìm ra được đâu là đam mê thật sự để từ đó dựng xây và phát triển tương lai. Trải nghiệm sẽ khong bao giờ dừng vì kiến thức trong đời là vô tận. Chỉ là bạn, bạn có dám vươn mình, dám sống một cuộc đời có thách thức và thành công?