Đáp án: m=3
Giải thích các bước giải:
Ta có:
y=2.2
y=4
lại có m +1 = y
=> m+1=4
=> m=3
CTLHN nào bạn ơi
cho điểm a nằm ngoài đường tròn (o;r) . kẻ tiếp tuyến ab (b là tiếp điểm ) . qua b kẻ bh vuông góc ao (h thuộc ao) và cắt (O) tại P a) oa.oh có giá trị ko đổi b) AD là tiếp tuyến (O) c) KẺ AO cắt (O) tại M,N (M giữa A,N) . cm: AM là phân giác của góc ABP
Một bể nước cao 1,8 m chứa nước với độ cao là 1,5 m tính áp suất của nước lên điểm A cách mặt thoáng 0,5 lên điểm B cách đáy bể 0,8 m và tác dụng lên đáy bể biết trọng lượng riêng của nước là 10.000N/m³
..............................................................
( Đây là làm bài văn và làm thật ngắn cho em nhé) Em hãy kể lại cuộc trò chuyện giữa các đồ dùng học tập của em ( quan trọng nữa là ko chép mạng )
Kể lại câu chuyện đã học bằng lời văn của em(Thạch Sanh)
chỉ ra những trường hợp sau vật nào chuyển động vật nào đứng yên người lái xe ngồi trên ô tô đang đi trên đường bên đường có 1 người đang đứng đợi xe buýt
Vì sao nói giun đất như một máy cày tự nhiên
Các bạn giúp mình với Bài 1:Cho (O;AB) và dây cung AC. Tia AC cắt tiếp tuyến tại D của (O) tại M. Cminh a)góc CAB = góc CBM b) Góc AOC = 2 góc AMB Bài 2: Cho tam giác nhọn ABC nội tiếp (O). Gọi M là điểm chính giữa của cung nhỏ AB. Vẽ dây MN song song BC. Gọi E là giao điểm của MN và AC. Cminh: a) EM = EC b)EN=EA
Hãy cho mình xin ý kiến về bài văn này Trong cuộc đời, chắc hẳn ai sinh ra đều có cha mẹ, người thân hay bạn bè luôn bên cạnh chúng ta. Và mẹ chính là người quan tâm, chăm sóc em, mẹ cũng là người mà em yêu nhất. Mẹ em năm nay đã gần 40 tuổi. Mẹ có làn da ngâm đen, vì phải làm việc nuôi em khôn lớn. Trán mẹ có nhiều nếp nhăn vì hàng ngày mẹ phải suy nghĩ nhiều. Em quý nhất là đôi bàn tay của mẹ, đôi bàn tay sạm nắng vì phải tảo tần nuôi em khôn lớn. Mẹ có khuôn mặt hình trái xoan. Đối với người khác, mẹ không đẹp nhưng đối vơi em mẹ vẫn luôn là người đẹp nhất. Ba em luôn khen mẹ em đẹp hơn bao phụ nữ khác bởi vẻ đẹp trí tuệ. Đúng vậy, mẹ em là người thông minh và nhanh nhẹn. Ở nhà, mẹ thường mặc đồ giản dị, không sang trọng như người khác nhưng em lại thấy đẹp đến lạ thường. Mẹ là người nghiêm khắc mỗi khi dạy bảo em trong học tập, nhiều lúc mẹ hay la mắng em, em rất giận và tự hỏi mình tại sao mẹ lại hay la mình. Nhưng nhờ sau những lần đó, em thầm cảm ơn mẹ vì chính nhờ có mẹ, mẹ đã giúp em biết em đã không đúng chỗ nào. Mẹ là người tuyệt vời nhất. Mọi người xung quanh rất quý mẹ em bởi tính cách hòa đồng, tử tế của mẹ. Không những thế, mẹ còn là người phụ nữ rất đảm đang. Khi ở nhà, mọi việc trong nhà đều được mẹ chăm lo từng chút một. Em đã từng rất ghét mẹ nhưng sau hôm ấy, em đã yêu thương mẹ nhiều hơn. Em vẫn nhớ như in cái ngày ấy. Hôm đó, em ham chơi không nghe lời mẹ mà đi chơi nên hôm đó em bị cảm. Mẹ đã lo cho em rất nhiều, đôi mắt của mẹ hiện rõ nỗi lo lắng ấy. Tối hôm đó, mẹ phải thức suốt đêm để chăm lo cho em, em cảm động lắm. Mẹ chính là người phụ nữ hoàn mĩ nhất thế gian. Nếu một ngày không còn mẹ, đó chính là ngày buồn thảm nhất trong đời em. Vì mẹ là người quan trọng nhất. Mẹ là người em yêu nhất, bởi mẹ là người đã hi sinh rất nhiều cho em mà không cần bất cứ sự đền đáp nào. "Con cảm ơn mẹ, con sẽ cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng mẹ, con yêu mẹ, mẹ của con!".
Cho S = 1+2+2^1+2^3+2^4+2^5+2^6+2^7+2^8. chứng tỏ rằng S chia hết cho 7 giải chi tiết giúp mik với mai mik nộp rùi
Loga.vn - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến