Gia đình, hai tiếng cất lên thật thiêng liêng và cao cả. Gia đình là mái nhà nơi cha mẹ dựng xây bằng tình yêu thương, nơi mà anh chị em thân thiết, gắn bó mật thiết với nhau. Gia đình chính là nơi gắn kết chúng ta bằng sợi dây ruột thịt vô cùng thiêng liêng. Ta được sinh ra, lớn lên đều được bao bọc dưới tình yêu thương và chở che của gia đình. Gia đình là mái ấm giúp ta trưởng thành, bao bọc, che chở cho ta. Khi ta thất bại và khó khăn nhất vẫn luôn có gia đình bên cạnh và đón chờ ta. Nó là nơi duy nhất bạn có thể trở về sau bao nhiêu khó khăn. Nếu như gia đình không còn được hạnh phúc, mọi thành viên không còn gắn kết thì đó sẽ là nỗi bất hạnh của mỗi con người. Tóm lại, gia đình là nơi thiêng liêng nhất của mỗi con người. Vì vậy bản thân mỗi người chúng ta hãy yêu thương, trân trọng và bảo vệ gia đình mình thật hạnh phúc.