a/ các từ ghé, bay, cao, cúi mang nghĩa chuyển
b/ đại từ trong đoạn văn: nó
c/ các hình ảnh nhân hóa trong đoạn văn:
-Bầu trời ghé sát mặt đất.
-bầu trời cúi xuống lắng nghe.
d/ Bầu trời ghé sát mặt đất làm cho vạn vật ngước nhìn.
Bài 2:
Mùa đông,giữa ngày mùa, làng quê toàn màu vàng: kiểu câu Ai thế nào
Tàu đu đủ,chiếc lá sắn héo,mở năm cánh vàng tươi.: kiểu câu Ai làm gì
Dưới sân,rơm và thóc vàng giòn.: kiểu câu ai thế nào
Quanh đó,con gà,con chó cũng vàng mượt.: kiểu câu ai thế nào
*Lưu ý: Trạng ngữ, chủ ngữ, vị ngữ.
Đoạn văn:
Người em yêu quý nhất trong gia đình là mẹ. Tuy mẹ đã ba mươi tuổi, nhưng trông mẹ trẻ đẹp như thời còn xuân. Nước da mẹ trắng trẻo, hồng hào. Mẹ là một người rất quan tâm tới gia đình. Mỗi sáng, mẹ đưa em đến trường. Sau đó mẹ đi chợ, nấu cơm cho cả gia đình. Mẹ nấu ăn rất ngon. Mẹ chăm sóc em từng li từng tí.Em luôn kính trọng và yêu thương mẹ nhất trên đời. Em sẽ học thật giỏi để mẹ vui lòng.