Di tích lịch sử là một công trình có tuổi đời rất lâu, là những công trình kiến trúc mà người xưa đã xây dựng bằng mồ hôi, công sức, thậm chí là máu. Nhưng hiện nay có rất nhiều người đã xâm phạm đến các công trình ấy : trộm đồ cổ trong chùa, ăn cắp hiện vật trong bảo tàng,.... những việc làm như vậy không thể tha thứ. Sau khi học xong các văn bản truyền thuyết, em thấy mình càng phải bảo tồn những di tích lịch sử của đất nước. Mỗi di tích in đậm dấu vết của những vị anh hùng, của những vị vua, của những vẻ đẹp thiên nhiên,.... Em sẽ vận động mọi người cùng chung tay bảo vệ di tích lịch sử của đất nước, những việc làm đó tuy rất đơn giản nhưng lại có ích rất lớn. Tại các di tích lịch sử, sẽ có người canh gác 24/24, không để ai vào cướp đồ đạc.
Sai thì bc