BÀI LÀM
Cuộc sống là một hành trình dài, trên hành trình ấy con người sẽ trải qua bao dư vị của cuộc đời. Đoạn thơ trên giống như lời răn dạy con người lối sống lành mạnh tốt đẹp hơn. Trước tiên đoạn thơ có nhắc đến "đừng để nước mắt rơi trên bài thi", ý muốn khuyên con người hãy luôn có ý chí nghị lực , sự kiên trì , bền bỉ chăm chỉ học tập để đạt được kết qua như mong muốn. Không có ai chết đuối trong mồ hôi của chính mình cả, chỉ có người hối hận về sự lười biếng của mình. Cúng ta cần có niềm tin vào cuộc sống chứ không được bi quan vì cuộc sống này thật đẹp đẽ biết bao và có nhiều niềm vui mà chúng ta cần khám phá. Như ông cha ta đã nói chọn bạn mà chơi, nói thì phải nghĩ. Kiểm soát cảm xúc thật khó nhưng khi chúng ta bình tĩnh lại thì chúng ta sẽ xử lí mọi chuyện một cách dễ dàng hơn. Hãy dành thời gian sống chậm lại giữa thế gian vội vã, xác định mục tiêu cho cuộc đời của mình. Tình yêu giống như nguồn sống của con người vậy bởi "có ai sống được mà không yêu' nhưng hãy để lí trí kiểm soát con tim để đưa ra sự lựa chọn đúng đắn nhất. Cuộc sống này như một bản nhạc vậy, có nốt cao nhưng cũng có nốt trầm, thất bại là điều không thể tránh khỏi, nhưng bạn đang thất bại nghĩa là bạn đang chinh phục thành công. Hãy luôn lạc quan, tin tưởng vào cuộc sống này, hãy tạo cho mình nguồn năng lượng tích cực, nuôi dưỡng niềm hy vọng trong tâm hồn .Hãy sống một cuộc đời thật ý nghĩa, hãy chiến thắng chính bản thân mình. Chúng ta là một món quà mà thượng đế đã gửi xuống nhân gian, đừng sống hoài, sống phí.Cuộc sống như một chiếc gương khi bạn cười , nó cũng sẽ mỉm cười lại với bạn!
Trên đây là bài viết của mình, chỉ mang tính chất tham khảo, bạn có thể chỉnh sửa cho phù hợp với bài làm của mình nhé
Nếu bạn cảm thấy bài làm này giúp ích cho bạn thì bạn hãy vote cho mình 5* và bình chọn caautrar lời hay nhất cho mình nha. Chúc bạn học tốt và luôn yêu văn nhé hi hi!!!