Hello everyone ! Today, I am going to talk about my mother.
My mother is 34 years old this year. She has curly black hair. The slim, slim body emphasizes the beauty of a gentle mother. Her black eyes are always looking at you with close affectionate eyes. An oval face with pale skin. The thin red and pink lips under the delicate nose are even more beautiful. When smiling, looking at her as bright as a flower, early roses bloom. Mother's hand white, plump, has nurtured and guided her since she was born. Her mother's voice is inspiring, sometimes as smooth as a lullaby, sometimes humming like a bird in the morning. Her mother sewed and embroidered beautifully, especially the ao dai. She wears neat clothes every day. When she teaches, she wears ao dai by herself, looks very charming and luxurious, my mother is the nurturer of the family. Every day, even though I go to work, everything in the mother's house is taken care of. Every year she buys new clothes for me, but there are clothes she wears for a few years, I ask because she can still wear it. I know it's not just because my mom is simple, but because she wants to save my family and make me happier. Mom is very economical but very pampered. We have everything we like without one. But she is also very strict every time we make mistakes, big or small, she will definitely punish us severely so that we know the mistakes and remember to correct them.
Mom is the most precious gift that this life is for you. I cannot fully express my love and gratitude for my mother. I just promise to myself to be obedient, trying to learn to make her as happy as now.
Dịch :
Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay tôi sẽ kể về mẹ của tôi.
Mẹ tôi năm nay 34 tuổi. Cô ấy có mái tóc đen xoăn. Thân hình mảnh mai, thon gọn đã tô đậm nét đẹp của người mẹ hiền. Đôi mắt đen láy của mẹ luôn nhìn bạn với ánh mắt trìu mến gần gũi. Khuôn mặt trái xoan với làn da trắng ngần. Đôi môi mỏng đỏ hồng dưới cánh mũi thanh tú càng thêm xinh đẹp. Khi cười, nhìn nàng tươi như hoa, đóa hồng sớm mai nở rộ. Bàn tay mẹ trắng trẻo, bụ bẫm đã nuôi nấng, dìu dắt cô từ khi cô mới lọt lòng. Giọng mẹ truyền cảm, lúc êm ả như lời ru, lúc ngân nga như tiếng chim ban mai. Mẹ may và thêu rất đẹp, đặc biệt là áo dài. Cô ấy mặc quần áo gọn gàng mỗi ngày. Khi đi dạy, cô ấy tự mặc áo dài, trông rất duyên dáng và sang trọng, mẹ tôi là người vun vén cho gia đình. Hàng ngày, dù đi làm nhưng mọi việc trong nhà mẹ đều lo liệu. Năm nào cô ấy cũng mua quần áo mới cho tôi, nhưng có những bộ quần áo cô ấy mặc vài năm, tôi hỏi hết vì cô ấy vẫn mặc được. Tôi biết đó không chỉ vì mẹ tôi đơn giản, mà vì mẹ muốn cứu gia đình tôi và làm cho tôi hạnh phúc hơn. Mẹ rất tiết kiệm nhưng rất nuông chiều. Chúng tôi có mọi thứ chúng tôi thích mà không thiếu một thứ. Nhưng cô cũng rất nghiêm khắc mỗi khi chúng tôi mắc lỗi, dù lớn hay nhỏ, mẹ nhất định sẽ trừng phạt chúng tôi thật nghiêm khắc để chúng tôi biết lỗi mà nhớ sửa.
Mẹ là món quà quý giá nhất mà cuộc đời này dành cho con. Tôi không thể bày tỏ hết được tình yêu và lòng biết ơn của mình đối với mẹ. Tôi chỉ tự hứa với lòng mình sẽ ngoan ngoãn, cố gắng học tập để mẹ được hạnh phúc như bây giờ.