1. PTBĐ chính: tự sự
2.Thông điệp rút ra:trong cuộc sống cta phải bik thông cảm cho những cảnh đời bất hạnh ko đc hạnh phúc nhờ cô giáo đã tiếp thêm động lực giúp bạn đã ghi nhớ công ơn của cô ngày càng yêu thương cô hơn cảm ơn cô,ko những cô là cô giáo mà là người mẹ thứ 2 của mik)
3.Nếu được cô giáo yêu cầu vẽ thì em sẽ vẽ một hành tinh xanh.Vì hiện tại trên trái đất của chúng ta đang xảy ra rất nhiều tệ nạn như: HIV/AIDS,dịch Corona,đói nghèo,lũ lụt,...làm cho tình hình kinh tế,xã hội suy giảm nặng nề gây hậu quả rất nghiêm trọng.HIV/AIDS và Corona huỷ hoại mạng sống của biết bao nhiêu người bị nhiễm.Đói nghèo là việc xảy ra thường xuyên làm cho nông và công nghiệm suy giảm ở mức độ nghiêm trọng.Lũ lụt quét sạch những công lao đã gầy dựng,nhà cửa của người dân.Vì vậy chúng ta phải khắc phục bằng cách khi ra đường đeo khẩu trang tránh dịch bệnh,ko tiêm chích các loại chất gây nghiện,ko xài chg kim tiêm,..Khắc phục đói nghèo bằng cách trồng thêm nông nghiệp,tạo công ăn việc làm cho những người nghèo.Tặng quần áo cũ,cho đồ ăn thức uống cho những vùng lũ,quyên góp tiền xây nhà mới cho họ. Như vậy,có thể cải thiện đời sống và làm cho trái đất thêm xanh-sạch-đẹp.
4.(chịu)
notcoppy
#Ann