Tình phụ tử thiêng liêng cao cả không bao h biến mất dù cho là loại vũ khí huỷ diệt mạnh đến cở nào cũng không thể loại bỏ được nó ,điều đó được thể hiện qua đoạn trích trên ,khi ông Sáu đã hi sinh .Chiến tranh tàn khốc,số mênh của mỗi người lính đâu thể tự định đoạt được ,bom đạn hiểm nguy ,con người nhỏ bé.Ông Sáu đã hi sinh vì tổ quốc ,nhưng một thứ vẫn luôn trường tồn đó là tình cảm của ông dành cho con của mình -bé Thu .Ông luôn hối hận vì bản thân mình ko thể cho con tình cảm của một người cha hơn nx lúc trước lỡ đánh con nên h long ông ân hận lắm.Ông luôn cố gắng hết mình ,dù không thể cho con tình cảm nhưng ông cố gắng bằng cách là ông thực hiện lời hứ vs con làm cho chiếc lược ngà ,làm bằng cả tình cảm và tình yêu thương của ông dành cho con.Lúc nhắm mắt xuôi tay ,điều ông hối tiếc nhất vẫn là chx thể tự tay đưa cho con chiếc lược ngà .Ông yêu thương con vô cùng chỉ khi bác Ba nói với ông là sẽ tự tay trao cho bé Thu chiêc lược thì ông ms yên nghỉ .Tình phụ tử thật thiêng liêng ko j sánh bằng .