Trên đường, ta dễ dàng bắt gặp hình ảnh của những người nghèo khổ đi xin ăn, đi nhặt ve chai kiếm sống. Và biết bao nhiêu hoàn cảnh ấy đều cần đến sự giúp đỡ của ta. HÌnh ảnh của một ai đó cho họ số tiền ít ỏi hay nói vài lời an ủi đã không còn xa lạ trong cuộc sống này. Hay hành động giúp đỡ một ai đó qua đường, nhường ghế trên xe buýt.. Mọi thứ đều nhỏ nhoi thôi nhưng lại là ánh sáng ấm áp của tinh thần nhân ái. Con người với con người xây dựng và vun đắp tình yêu thương nhau. Bão lũ miền Trung, đại dịch Covid đã minh chứng cho ta thêm thấu hiểu về tinh thần nhân ái trong con người. Tóm lại, tinh thần nhân ái được thể hiện sinh động trong cuộc sống hằng ngày.